Cô bé 14 tuổi tử vong do "ngạt thở bởi chính máu của mình", bác sĩ tiết lộ nguyên nhân bất ngờ mà ngay cả cha mẹ cũng không biết.
Jade Owen, 14 tuổi, yêu thích cưỡi ngựa và hoạt động ngoài trời, đã qua đời do một căn bệnh nhiễm trùng nấm hiếm gặp. Cô bé bắt đầu có triệu chứng đau đầu và cảm cúm từ tháng 5, được chẩn đoán nhiễm trùng ngực nhẹ. Tuy nhiên, tình trạng của Jade nhanh chóng xấu đi, và sau khi bà cô, một y tá, đưa cô đến phòng khám cấp cứu, Jade được chẩn đoán mắc tiểu đường tuýp 1 và nhiễm toan ceton do tiểu đường. Gia đình cô bé không biết về căn bệnh mãn tính này trước khi có chẩn đoán chính thức.
Jade trông rất yếu suốt cả tuần và sau khi đi khám, mẹ cô bé, cô Louise, nghĩ rằng chỉ là một bệnh nhiễm trùng. Tuy nhiên, tình trạng của Jade chuyển biến nghiêm trọng khi cơ thể cô bé ngừng sản xuất insulin và cơ bắp yếu dần. Hai ngày sau, Jade được chuyển đến Bệnh viện Nhi Manchester, nơi cô không đáp ứng tốt với insulin và được đưa vào trạng thái hôn mê nhân tạo. Sau khi tỉnh dậy vào ngày 275, Jade dần trở lại bình thường và đòi mẹ đồ ăn. Cô Louise cảm thấy nhẹ nhõm khi biết tình trạng của con đã cải thiện, Jade không còn nằm trong khoa chăm sóc đặc biệt và đã tự tắm được, mang lại hy vọng cho gia đình về việc cô bé sẽ sớm về nhà.
Hai tuần sau, bệnh tình của Jade trở nên nghiêm trọng hơn. Vào buổi sáng ngày 116, mẹ Louise gọi điện, yêu cầu đưa Jade vào viện gấp. Khi tới nơi, gia đình Jade được thông báo rằng cô bé ho ra máu và đang được chăm sóc tích cực. Bác sĩ xác nhận Jade mắc bệnh nhiễm trùng nấm hiếm gặp, mucormycosis, do nấm mốc mucormycetes thường có trong đất và phân. Những người có hệ miễn dịch yếu có nguy cơ cao mắc bệnh này, thường ảnh hưởng đến xoang hoặc phổi sau khi hít phải nấm hoặc xâm nhập qua da.
Bệnh nhiễm trùng nấm mốc đã tấn công Jade khi hệ miễn dịch của cô bé bị suy yếu do bệnh tiểu đường - một căn bệnh mà gia đình không hề hay biết. Mẹ Jade cảm thấy có lỗi vì không nhận ra các dấu hiệu sớm hơn. Dù không rõ Jade đã tiếp xúc với nấm mốc như thế nào, có thể là do hít phải khi ở chuồng ngựa. Mẹ cô bé đau đớn nhớ lại hình ảnh Jade ra đi, với máu chảy ra từ họng, cô bé đã ngạt thở vì chính máu của mình.
Con ho ra máu, cảnh tượng đó ám ảnh tôi mãi. Mỗi ngày trôi qua, tôi luôn nhớ đến con. Cuộc sống của chúng tôi không còn như xưa khi thiếu con. Những gì chúng tôi trải qua thật khủng khiếp, và tôi không muốn ai phải chịu đựng như vậy. Theo CDC, tỷ lệ mắc bệnh nhiễm trùng nấm mucormycosis ở Mỹ là 1,7 ca trên 1 triệu người mỗi năm.


Source: https://afamily.vn/co-be-14-tuoi-thiet-mang-vi-bi-ngat-boi-chinh-mau-cua-minh-bac-si-cho-biet-nguyen-nhan-la-thu-ma-ngay-cha-me-be-cung-khong-ngo-20191002213920249.chn